TÌNH LỠ

Có lẻ một lần tôi đã yêu
Để rồi mãi mãi sống lô liêu
Để rồi oán trách đời đen bạc
Thơ thẫn mình tôi những buổi chiều

Tôi đã yêu em, yêu rất nhiều
Lần đầu tôi đã bước vào yêu
Tình đầu tưởng đẹp như mơ ước
Ai biết giờ đây khổ rất nhiều

Ngày đó yêu em quá đắm say
Tôi nào dám nghỉ chuyện chia tay
Giờ đây thơ thẫn trên đường vắng
Nhớ lắm em ơi , cũng chốn này

Em có còn không? có còn không?
Những chiều gặp gở má em hồng
Em quên rồi hả? quên rồi hả?
Cứ nói đi em, chớ dối lòng

Thôi hết rồi em ,thôi hết rồi
Hạnh phúc nào hơn nữa em ơi
Người chồng em đó . Giàu sang quá
Bảo đảm cho em suốt cuộc đời

Anh biết tìm đâu nơi vắng vẽ
Để không còn hơi thở tình yêu
Không được nghe những lời ân ái
Và để quên đi những buổi chiều

Em nhé tình ta vĩnh biệt rồi
Đừng thương, đừng nhớ nữa em ơi
Anh không dám trách hờn em nữa
Anh chỉ trách anh với trách đời

. Một chiều cảm xúc vội

Thoi Van Giai

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago