Đến rồi đi chuyện muôn đời vẫn thế
Lại xa nhau như chưa thể từng gần
Định nghĩa nào thay nổi chữ tình nhân
Cho hai kẻ khỏi đường ai nấy bước
Cứ ao ước giá thời gian quay ngược
Để chữ duyên chẳng lệch nhịp thế này
Được một lần thỏa sức nắm bàn tay
Và hãnh diện với bạn bè trên phố
Thôi thì nay sẽ không cùng tương ngộ
Cảnh chia ly đã vội mở cửa rồi
Trôi dần về phía ký ức xa xôi
Câu thương nhớ mãi chìm trong dĩ vãng…
LBT
Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…
Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…
“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…
Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…