PHỐ ĐÊM

Anh đi rồi thành phố bỗng bơ vơ
Con đường về bỗng dài như vô tận
Ánh đèn đường vàng hoe, héo hắt
Cơn mưa chiều loáng ướt ánh trăng đêm…

Phố thân quen bỗng chẳng thể nhớ tên
Quán cà phê bỗng trở thành trống vắng
Thành phố im lìm trong đêm khuya thinh lặng
Lạnh co mình
Không ai choàng áo cho em…

Mối tình đầu vẫn chưa kịp lên men
Dẫu ấp ủ tháng năm dài ròng rã
Hương chưa nồng đã chia lìa đôi ngả
Anh đi tìm ảo vọng của tình yêu…

Em một mình quay về với cô liêu
Chôn chặt niềm đau trong nỗi lòng câm lặng
Tiếng gà vẳng xa xa, báo trời sắp sáng
Nhưng trong em
Hoàng hôn đã phủ kín mối tình đầu…

An Nhiên

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago