Thơ tình yêu

ĐỂ HIỂU, YÊU, TIN KHÔNG MỘT LÚC NÀO NGỪNG

ĐỂ HIỂU, YÊU, TIN KHÔNG MỘT LÚC NÀO NGỪNG

Đoạn đường trước mình không được cùng nhau
Nên đoạn đường sau muốn cùng đi đến cuối
Bởi em biết sau giận hờn, mệt mỏi
Mình vẫn cần nhau hơn mọi thứ trên đời.

Khó khăn lắm mới tìm được một người
Mỗi lúc khóc cười đều cần nhau bên cạnh
Nên đừng vô tâm để người kia giá lạnh
Đừng đẩy nhau xa sau những phút chạnh lòng.

Tình yêu nào cũng sẽ có bão giông
Nhưng sẽ qua thôi nếu mình cùng cố gắng
Mỗi lúc giận hờn, đừng bỏ đi, yên lặng
Mà để nguôi dần rồi nắm chặt tay nhau.

Dù có làm gì, với ai, ở đâu
Đừng quên một người ở phía sau đứng đợi
Dù có rã rời sau ngày dài mệt mỏi
Khi trở về nhà hãy nhớ hỏi thăm nhau.

Em và anh chẳng biết trước ngày sau
Nhưng hãy bắt đầu bằng hôm nay hạnh phúc
Hãy đặt nhau vào trái tim nơi lồng ngực
Để hiểu, yêu, tin không một lúc nào ngừng.

Lai Ka

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago