ĐỊNH MỆNH
Thơ: Mai Juby

Em chải tóc xanh để quên đi ngày cũ
Lặng lẽ tiễn anh về yêu dấu với người ta
Chúng mình thương nhau khi buổi nắng xế tà
Nay vụn vỡ cũng ngày dài xế bóng.

Em chẳng có gì ngoài những niềm hi vọng
Lòng vững tin anh hạnh phúc bên người
Hãy mãi vui cười như cái thưở đôi mươi
Tình yêu ấy ngàn lần không thay đổi.

Xin đừng để con tim mình già cỗi
Yêu thương đâu có tội bao giờ
Anh sẽ không nhớ, sẽ muôn đời không nhớ
Tìm quên em sau êm ấm gia đình.

Ngày nối ngày chôn nhung nhớ câm thinh
Xin làm một kẻ mù, kẻ câm, kẻ điếc
“Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc”
Tình nhân ơi, em đãng trí thật rồi.

Ta muôn đời không thể ghép nên đôi
Em chống chèo vượt qua miền bão nổi
Anh vui lên anh, chúng mình đâu có tội
Định mệnh thế rồi, xa cách đến thiên thu.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago