Thơ tình yêu

HAI MẤY TUỔI EM VẪN NHƯ ĐỨA TRẺ

HAI MẤY TUỔI EM VẪN NHƯ ĐỨA TRẺ
Thơ: Lai Ka

Hai mấy tuổi em vẫn như đứa trẻ
Vẫn vô tâm đôi lúc để anh buồn
Anh sẽ chờ, sẽ đợi em lớn chứ
Hay sẽ nản lòng và sẽ muốn dừng chân?

Hai mấy tuổi em vẫn ham chơi lắm
Thích đi xa, thích thỏa sức vẫy vùng
Ham vui quá đôi lần em quên mất
Anh chắc buồn nhiều, còn muốn tiếp tục thương?

Hai mấy tuổi em trẻ con thế đấy
Thích mè nheo, lại giận dỗi anh nhiều
Đôi lúc chán còn khiến anh khổ sở
Anh chắc mệt lòng, còn muốn tiếp tục yêu?

Hai mấy tuổi dù em chưa chín chắn
Nhưng thương anh, thương rất rất thật lòng
Chưa lúc nào muốn anh đi đâu cả
Giận hờn nhiều bởi thương quá, biết không?

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago