ĐÊM CUỐI..EM BUỒN
Kẹo Đắng

Đêm thao thức ôm vần thơ thổ lộ
Nỗi nhớ ơi..đừng đến nữa…ta xin
Sợ phải mang tiếng xấu gái lụy tình
Thà buông bỏ…dẫu tim mình…đau lắm..́

Đêm thao thức giọt mi rơi mặn đắng
Nốt đêm nay mai sẽ lại cười tươi
Thà bằng lòng chịu cảnh chiếc đơn côi
Nhường hạnh phúc cho người vui bên đó

Đêm thao thức nhìn ngọn đèn trước ngõ
Bóng thân quen soi tỏ phía bên nhà
Yêu bây giờ…mai sẽ lại chia xa
Lại đau khổ…để mà thương..mà khóc

Đêm thao thức…suy tư ôm trằn trọc
Giận nỗi sầu len lỏi đến làm chi
Giá một lần có thể dễ quên đi
Thì đêm cuối…em buồn…người có biết…?!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago