MÃI LÀ BẠN PHẢI KHÔNG EM?
Chúng ta mãi là bạn phải không em
Anh lo sợ tình cảm này tiến thêm bước nữa
Sợ phải cách xa và sợ người buông bỏ
Nên cứ như vầy để bớt khổ cho nhau.
Anh không muốn ,tim mình phải nhói đau
Mỗi khi thấy em ,trong vòng tay kẻ khác
Cũng chẳng thích nắng hoàng hôn mờ nhạt
Xua đêm tàn, sưởi ấm những chiều đông.
Anh không mún, mình cứ mãi ngóng trông
Là tin nhắn , trong những lần chờ đợi
Chẳng muốn nỗi buồn như sóng triều cao vợi
Nhấn con thuyền vào tận đáy vực sâu.
Ngày mai này và cả vạn ngày sau
Thì …vẫn sẽ là bạn của nhau em nhỉ.
Sẽ để yêu thương mãi chỉ là suy nghĩ
Không như tình buồn Trương _Mị trái ngang.
Thơ: Nghĩa Như
Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…
Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…
“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…
Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…