Thơ quê hương

Hạt phù sa dòng sông trước cửa

HẠT PHÙ SA DÒNG SÔNG TRƯỚC CỬA

Ngày lại ngày,
Tháng lại tháng, năm…năm…
Đón nhận tin mừng con, cháu, chắt thành đạt
Lần lượt mang lời ca, ví dặm,
Mang chân dày, tay đấm bóng…ly quê!

Một năm mấy lần đi – về
Nhà chú, bác, cô, dì, hàng xóm lân bang
Con cháu chắt lần lượt ra ràng
Bỏ lại vườn hoang, nỗi niềm khó tả…

Ôi chiều nay! Đón tin mừng lớn quá
Cuộc thi tài toàn huyện nhà nông
Đội văn nghệ làng ta được trao vòng nguyệt quế!
Đội bóng đá làng ta giật được giải nhì!

Như dòng sông trước cửa… nước trôi đi
Những hạt phù sa vẫn còn lắng lại
Truyền thống quê nhà vẫn được bồi đắp mãi
Để lúa màu cây lá… mãi xanh tươi!

31/08/16

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago