TUỔI THƠ

Nhớ thưở bé, mỗi hè về với mẹ
Hai anh em kẻ chống người chèo.
Chiếc xuồng nhỏ chòng chành theo sóng nước.
Tuổi thơ nghèo, gắn chặt với giòng sông.

Anh quăng chài, em bám cỏ bên sông
Đôi tay bé, có đủ đâu sức bám.
Xuồng chạy tới, lũi vào lùm vào bụi
Lũ ong bần chích sưng đỏ tay anh.

Rồi tuổi thơ cũng vùn vụt qua nhanh.
Rời xóm nhỏ ra thị thành em học.
Anh ở lại lo cọng rau, hạt thóc.
Đổi mồ hôi đóng tiền học, nuôi em.

Mấy vần thơ sao nói hết nỗi niềm.
Em và anh giờ trở thành người lớn.
Dù cuộc sống đã không còn bề bộn.
Vẫn nhớ hoài ngày chài lưới trên sông…
(Viết tặng anh tư)

Lhv, 30/08/2016
Ảnh: st

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago