THÁNG CHÍN

Em ru gì ….ngày tháng tám đã qua
Ai vội vã đem nỗi buồn về cất
Nắng ngày xưa ngọt ngào như rót mật
Thu hao gầy …theo mắt lá chờ mong

Tháng chín rồi….thu có lạnh thêm không.
Trời bàng bạc để cho mùa nhạt nắng
Gió bất chợt đưa ngày vào khoảng lặng
Sen cuối mùa , se sắt cánh nhẹ rơi….

Cứ mêng mang bao ước hẹn không lời
Tháng chín tới….. lộc vừng gieo nỗi nhớ
Hoa mỏng mảnh thả nỗi buồn sương gió
Cháy nồng nàn….. thắp lửa phía xa xôi

Ngày cuối thu ….tình cũng thấy chơi vơi
Cúc đã nở , rực vàng nơi ngõ nhỏ
Nghe hoang hoải những dấu yêu ngày cũ
Bước giao mùa khắc khoải những câu thương.

Gió heo may dìu dặt khắp phố phường
Cơn mưa lạnh …để cho lòng thêm lạnh
Đêm trở giấc, bỗng nghe đời cô quạnh
Lá trên cành…xào xạc ….nhắc tình xa…

Lưu Ngọc Lâm (2/9/2016)

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago