Nếu một ngày

Thơ: Phương Tâm

Nếu một ngày chẳng có em cạnh bên
Chuyện sức khoẻ để ý thêm anh nhé!
Em ra đi trong cô đơn lặng lẽ
Sẽ đi về – khoảng trời đó.. .không anh

Nếu một ngày bầu trời không còn xanh
Chỉ mong nắng – chiếu vàng nơi anh đó
Hãy coi em như là một làn gió
Thoảng qua đời nơi có bóng anh qua

Nếu một ngày phải nói tiếng chia xa
Xin hãy quên những kỉ niệm đã có
Hãy quên đi những lời ta đã ngỏ
Con đường tình chỉ còn có riêng anh

Em mong anh luôn luôn được an lành
Và vững bước trên con đường đã chọn!
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago