Rừng nhớ biển

Thơ: Trần Quế Lâm

Bên bải vắng em ngồi thơ thẩn
Chốn rừng sâu anh lẩn vào mơ
Trao nhau bao nỗi thẩn thờ
Từ trong tiềm thức vẫn vơ câu thề.

Mong cho được cận kề đở nhớ
Khó làm sao không cớ bên nhau
Lời tình cứ mãi chuốt trau
Xa xôi cách trở đâu mau phỉ nguyền.

Chờ cho đến vẹn tuyền mong ước
Đợi bao giờ có phước đổi trao
Nói câu thân ái ngọt ngào
Yêu dương trút cạn dạt dào tâm tư.

Rừng nhớ biển lao lư tâm trí
Hải hoài lâm cùng lý tương phùng
Vì ta xa cách muôn trùng
Ai yên chỗ nấy khó cùng kết đôi.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago