Hình như

Hình như là vẫn còn nhớ tên nhau
Dù rất lâu đã không người liên lạc
Vẫn còn đây dư vị buồn man mác
Khi nghĩ về những thời khắc yên vui.

Hình như là cũng chỉ nhớ vậy thôi
Vì đôi ta hai phương trời, hai ngã
Bụi thời gian làm mờ phai tất cả
Những nồng say đã hóa đá mất rồi.

Hình như là ta chẳng thể mĩm cười
Cười hồn nhiên như cái thời xưa củ
Bởi con tim triệu nỗi đau ấp ủ
Kĩ niệm buồn chưa yên ngủ, nguôi ngoai

Hình như là ta chẳng thể nắm tay
Hay yêu thương thêm một người nào cả
Vì còn yêu hay sợ đời vội vã
Sẽ ra đi như quá khứ đã từng.

Hình như là dù ta hóa người dưng
Thì tim ta vẫn chưa dừng nghĩ ngợi
Không yêu thương không giận hờn chờ đợi
Nhưng vẫn dành một góc nhỏ – xa xưa
“Hình như là trời vừa đổ cơn mưa”
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago