HIU HẮT
(Thơ: Bùi Gia Nội)

Trời đã sang mùa anh biết không?
Đã bớt heo may nhạt nắng hồng
Giá buốt sương khuya đường chợt vắng
Hương sữa nồng nàn ôi nhớ mong.

Con đường hiu hắt lạnh đầu đông
Khuya vắng anh ơi có hiểu lòng
Mình em trên lối ôi cô quạnh
Khao khát vòng tay đủ ấm nồng.

Lối về xa vắng đến mênh mông
Em nhớ về anh thấy chạnh lòng
Trong cõi đời riêng anh có biết
Khuya vắng em về trong nhớ mong…!

(Bài thơ 1 năm trước! )

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago