Thơ hay

Có những người

Có những người

Có những người chỉ một lần gặp gỡ
Lướt qua thôi mà nhung nhớ thật nhiều
Chẳng đủ khờ để gọi đó – tình yêu
Cũng đâu dễ theo thời gian quên lãng

Có những người mãi thuộc về dĩ vãng
Dù hôm nay còn thoang thoảng hiện về
Trọn cuộc đời không nên nghĩa phu thể
Khi tình yêu, câu nguyện thề tan vỡ

Có những người làm tim ta bỡ ngỡ
Hạnh phúc đây hay dang dở mặn lòng
Vì đã từng, nên dè dặt ước mong
Chẳng dám tim thêm một người nào cả

Lại có người giữa dòng đời trăm ngã
Đứng bên ta rồi vật vã khóc thầm
Ta chỉ nhìn buông câu nói lặng câm
Không yêu thương làm sao cầm tay được

Có những người ta cứ hoài ao ước
Dù biết rằng chẳng thể được bên nhau
Là những người làm ta mãi đớn đau
Đã bước đi không bao giờ trở lại.
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago