Thơ vui

CHUYỆN VUI NGÀY ÔNG TÁO !

Hôm nay tháng chạp hai ba
Nhà em nuôi được con gà trống choai
Tối qua chồng em bảo roài
Đừng có thịt nó thì hoài lắm nha

Em rằng cũng nghĩ như là
Ờ thui không thịt đề mà nuôi chơi
Còn chuyện Ông táo lên giời
Chép vàng đã có tuyệt vời ba em

Đem khoe để các bác xem
Trống choai với lại chồng em cùng nghề
Hai thằng (cả thằng gà) đều có máu dê
Thằng nào cũng vậy đê mê tối ngày

Chồng em thì đêm ́ mới cày
Thằng gà thì nó mần ngày mần đêm
Chồng em thì nó êm đềm
Thằng gà thì nó như nêm tối ngày

Eo ui..cái chuyện hôm nay
Em kể như vậy thế này ngượng ghê
Thật thà các bác đừng chê
Em hay xấu hổ thấy quê..lắm à !!!

Hoan Carlos

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago