Ta và em

Ta và em ở hai đầu,
Sợi thương sợi nhớ, chờ nhau một đời .
Ta và em của một thời
Cái thương, cái nhớ thay lời dở dang
Ai về xuôi ngược thời gian
Trong Qua có bậu, trong nàng có ta
Ta ngồi nhớ bóng hình ta
Ngàn năm mấy kiếp gọi là nhân gian
Hoàng hôn nắng nhạt hay tàn
Khói lam ai đốt, chiều loang cõi đời
Vọng nghe tiếng mẹ ru hời
Ta vừa chợp mắt, tóc thời hoa râm
Nếp nhăn vầng trán quầng thâm
Thời gian ở trọ vết bầm tình ta
Ta ngồi đón bóng em qua
Mặc lòng nhung nhớ hay là mơ hoang
Ta ngồi, lẻ bóng nhân gian
Này em, ta đã quá giang cuộc tình
Ta ngồi, ta ngẫm chính mình
Hoà trong nỗi nhớ lòng mình là em
31/08/2016
LNTS


Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago