THAO THỨC
Thơ Vũ Thắm

Đêm đã khuya anh ơi đừng thức nữa
Ở ngoài kia gió lạnh lướt sau rèm
Cũng biết rằng chỉ vì quá yêu em
Nên anh chỉ hờn ghen trong giây lát

Thôi anh nhé ta hòa nhau anh nhé
Giận làm chi mệt mỏi lắm anh à
Em cũng buồn nhưng chẳng muốn nói ra
Vì có nói lại trở thành thú tội

Nhưng anh hỡi em nào đâu có lỗi
Chẳng qua là những người bạn trên phây (fb)
Đã cùng em chia sẻ chuyện thường ngày
Chứ đâu có chuyện tình yêu đôi lứa

Đừng buồn nữa anh ơi đừng buồn nữa
Hãy ngủ đi đừng suy nghĩ chi nhiều
Bởi chúng mình còn có một tình yêu
Cùng em nhé hãy bên nhau vun đắp

Dù cuộc sống có muôn ngàn thử thách
Dù tình ta vẫn còn nhiều ngăn cách
Dù kiếp này hay là nghìn kiếp khác
Trái tim này duy nhất có anh thôi..!

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago