Phố hạ em về,ngày ấy
Con đường hun hút tuổi thơ
Thương cho lá vàng run rẩy
Ngàn năm theo gió mịt mờ

Phố hạ em về,chân mỏi
Tiếng ve ra rả gọi chiều
Phượng còn thay màu áo mới
Bước tranh như dệt,như thêu

Phố hạ em về ,thui thủi
Chim trời cõng nắng rong chơi
Rơi rơi giọt hờn,giọt tủi
Trăm năm duyên nợ khóc cười

Phố hạ em về,buông áo
Yêu thương đầy ắp môi hờ
Cho anh góc trời nương náu
Trời đất bắt đầu đan tơ

Phố hạ em về,thấp thoáng
Cho đi ngày tháng buồn trôi
Tình yêu như là bài toán
Phương trình vô nghiệm em ơi!

Phố hạ em về ,ta nhớ
Thương vạt tóc nào ru mây
Thương mười ngón tay bỡ ngỡ
Thương dòng sông chảy vơi đầy

Ngày 14/7/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

4 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago