Mưa thu

Hạ giờ đã khuất nơi đâu
Mà sao thu đến giăng sầu tả tơi
Mưa gieo trắng cả khung trời
Nhạt nhòa kỷ niệm chơi vơi cõi lòng
.
Hỏi rằng em có buồn không
Bao nhiêu hờ hửng theo dòng mưa tuôn
Để cho nỗi nhớ chiều buồn
Từ trong sâu thẳm mãi luôn hiện về
.
Mây còn lơ lửng lê thê
Mang bao lạnh lẽo ê chề đến đây
Cho niềm tê tái dâng đầy
Đêm sầu riêng lẻ bàn tay lạc rồi
.
Để giờ lạnh bước đơn côi
Mưa chiều thu vắng mình tôi với mình
Cảnh này còn nhớ như in
Hỏi ai lưu luyến chút tình ngây thơ
.
Người đi có nhớ bao giờ
Còn người ở lại thẩn thờ ước mong
Yêu thương luôn mãi ngập lòng
Và bao kỷ niệm vẫn không xa vời
.
Mưa sầu buồn lắm thu ơi
Đâu còn giọt nắng giữa trời ấm êm
Để ta được phút êm đềm
Cho người yêu mến tình thêm mặn mà
.
Bao giờ thu mới đi xa
Xin cho ta gửi lá hoa đường chiều
Gửi niềm xa vắng cô liêu
Đến người yêu mến bao điều nhớ nhung
.
Gửi cùng mây gió muôn trùng
Nơi này vẫn vẹn tình chung ban đầu
Dù rằng trời đổ mưa ngâu
Thì làm sao đổi được màu hương yêu
.
Trần Thanh Phong

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago