Anh về khơi bếp lửa hồng
Năm năm nguội lạnh tình hong hanh vàng
Cành khô cây lá ngổn ngang
Dấu chân kỉ niệm đã tan tác chiều

Gót hồng ngập nắng đường yêu
Ta gom góp nhớ,màu rêu dấu hài
Ngoài kia mưa gió rụng đầy
Người trong song cửa,lệ bay cuối mùa

Nụ hồng bán chẳng ai mua?
Bướm ong đậu kín giậu thưa chạnh lòng
Đóa hoa ngày ấy ai trồng?
Muôn đời gai góc,bềnh bồng khói sương

Bao giờ níu áo người thương?
Lửa hồng ấm áp thiên đường đôi ta
Vầng trăng mơn mởn dáng ngà
Đồi mơ trinh nữ, hương hoa thắm nồng

Đời là một chuỗi tơ hồng
Khen cho tạo hóa bỏ công kiếm tìm
Chân trời in bóng đôi chim
Líu lo nhả khúc dịu êm bốn mùa

Ngày 29/6/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago