Thủa chú chiến trường K
Anh em tôi cũng đang tại ngũ
Hai nhà đi chung một ngõ

Mẹ tôi có cối xay
Vợ chú chặt cây đóng cối giã gạo
Thúng mủng dần sàng dùng chung
Mẹ tôi dọn cơm vợ chú múc sang bát canh hến

Kết thúc cuộc chiến
Anh em tôi phiêu bạt làm ăn
Mấy lần đưa mẹ đi mẹ cứ phàn nàn
Nơi phố thị không tình làng nghĩa xóm!

Phá bờ dậu làm nông thôn mới
Bức tường cao – mỗi nhà một cửa
Chú sang chơi chó nhà tôi nó sủa
Mẹ tôi sang nhà chú, vói bấm chuông!

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago