Thơ tự do

DAN DÍU ĐỜI NHAU

DAN DÍU ĐỜI NHAU

“Chim trời đâu dễ đếm lông”
Thương em nào dám kể công tháng ngày
Nào đâu úp mở một ,hai…
Thức khuya ,dậy sớm sao Mai héo lòng

Sương rơi nhè nhẹ cánh hồng
Quỳnh Hương chưa nở,hương nồng chưa bay
Trăng non khép vội song cài
Điu hiu nỗi nhớ lọt ngoài bờ ao

Câu hò ,điệu lí hỏi chào
Dòng sông ai tắm năm nào còn thương?
Tóc chiều gợn bóng quê hương
Xanh rêu hồn đá, nằm nương góc trời

Mênh mông bốn mặt ru hời
Ngây ngây, dại dại nhặt thôi nụ cười
Cũng đành bèo dạt hoa trôi
Cũng đành gom hết mộng đời tầm xuân

Nửa mùa ngoảnh lại vườn trần
Trở mình bóng tối, nợ nần thế gian

Ngày 23/7/2916
Ân Thiên ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago