Thơ tự do

Bắt bướm vườn thơ

Bắt bướm vườn thơ

Tinh mơ bướm trắng bay nhiều quá!
Trên đồng cỏ dại dệt gấm hoa
Chiếc áo phong sương trong mắt hạ
Êm êm một thoáng nhớ môi xa

Rung rinh nỗi nhớ ngày xa vắng
Đàn bướm vô tư thả cánh mềm
Vài con nô đùa trong bóng nắng
Cõng gió đi qua một góc thềm

Độc hành lãng tử ta nhìn ngắm
Màu mắt bướm non cứ chập chờn
Tơ yêu mơn mởn trong say đắm
Cuộc đời bắt gặp những nụ hôn

Em lại tung tăng đòi bắt bướm
Mải miết chân trôi chốn vườn trần
Nắng đã lên cao tình thắm đượm
Tự nhiên ngồi khóc mắt phân vân

Ôi đàn bướm trắng còn đây đó!
Muôn đời kể chuyện của thế gian
Tâm sự anh,em trong to nhỏ
Neo đậu trong lòng muôn xốn xang
Ngày 3/7/2016
ÂnThiên( BìnhDương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago