Tháng Tư về

Thơ: Minh Lý

Anh sợ em mất cảm xúc tháng ba
Nắng hạ về sẽ cháy thiêu tất cả
Loa kèn nở nhuộm da em mềm trắng
Cảm xúc tháng tư vội đến nồng nàn

Anh sợ rằng mùi hương bưởi ngát thơm
Em vội quên không còn vương trên tóc
Hoa mùa Xuân hương sắc của ngày qua
Cảm xúc tháng ba bỗng vội nhạt nhòa

Hoa Phượng về góc phố mình đỏ thắm
Như môi em cười rạng rỡ tháng năm
Loa kèn nghiêng mình tỏa nhẹ hương thơm
Tóc em vẫn thơm nồng nàn hương Bưởi.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago