Khuyên (2)

Đừng yêu ai chỉ qua vẻ bề ngoài
Bởi cuộc đời vốn rất dài chán nản
Bởi thanh xuân của mỗi người hữu hạn
Bởi lâu dần mọi thứ cũng nhạt phai

Đừng yêu ai chỉ bởi cảm thấy vui
Phút thoáng qua nên nụ cười ngắn ngủi
Mọi cảm xúc mọi buồn vui tươi mới
Sẽ qua nhanh trong mê mải cuộc đời

Đừng yêu ai để quên đi một người
Quên tổn thương của một thời dang dở
Mọi thay thế có thể làm ta đỡ
Nhưng sẽ làm cho tất cả đớn đau

Đừng yêu ai quá chân chất đậm sâu
Qúa mông lung quá vội vàng khờ dại
Hãy khởi đầu một tình yêu mãi mãi
Bằng cách mình làm bè bạn trước tiên

Hãi yêu người khi lòng thấy bình yên
Khi con tim đã lãng quên tình cũ
Biết trân trọng yêu thương là quá đủ
Biết chung lòng mọi thứ sẽ phẳng phiu
Hãy yêu người mà mình cảm thấy yêu
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago