Xa rời cõi mộng

Thơ: Sưu Tầm

Em về đi để mặc anh đơn lẻ
Em về đi cuộc tình sẽ không còn
Anh và em linh hồn bé cỏn con
Sao có thể xóa lối mòn quá rộng

Ngôi nhà kia nơi chồng em trông ngóng
Dáng vợ về để vỗ giấc con thơ
Nẻo phố quen cũng bóng vợ anh chờ
Mắt đắm mãi ngõ buồn mong mãi

Đoạn đường buồn hai kẻ sẽ chia hai
Anh và em sẽ xa rời cõi mộng
Đến lúc này hai đứa đã nhận ra
Mảnh tình kia không bao giờ trọn cả

Ta yêu nhau, một tình yêu cao cả
Mắt chỉ nhìn, nào đã kịp trao môi
Đến khi xa ta lại thấy bồi hồi
Đau vô tận! Ôi cuộc tình vô vọng

Về đi em nên xa rời cõi mộng
Trở về nơi cuộc sống của riêng mình
Cuộc tình này dù vạn sắc lung linh
Nhưng cũng chỉ đưa mình vào…đau khổ

Thôi nhé em ta chia tay rồi đó!
Em đừng về bên ngõ cũ ngày xưa
Đừng thoáng buồn trong những buổi ban trưa
Khi nhớ lại quán xưa mình anh đợi

Thôi nhé em nhà em người ta đợi
Anh cũng về, về vội với người ta
Hãy xem là hai đứa đã cách xa
Hay thoáng hiểu tình ta mơ trong tỉnh

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago