Người dưng

Thơ: Hạ Băng

Hay là mình cứ gặp lại đi anh
Tiếng Hạnh phúc đã trở thành phù phiếm
Một lần cuối để thôi đừng hoài niệm
Những buồn đau dấu diếm chỉ thêm sầu

Chỉ một lần chắc chẳng có gì đâu
Em cũng đã rất lâu không còn nhớ
Cái cảm giác thật lòng từng lo sợ
Người ra đi và nỡ bỏ lại mình

Bởi cuộc đời sau những ánh bình minh
Còn có cả những bóng hình dĩ vãng
Chuyện xưa cũ đã như cơn gió thoảng
Giữa chúng ta là khoảng cách muôn trùng

Gặp bây giờ cũng đâu khác người dưng

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago