Tin anh đi mà, mẹ không ghét em đâu

Tin anh đi mà, mẹ không ghét em đâu
Yêu anh bền lâu em đã là dâu của mẹ
Em cũng đừng lo tính mình còn non trẻ
Có anh đây rồi, sẽ lặng lẽ chở che

Tin anh đi mà, mẹ chẳng quá khắt khe
Chỉ cần lắng nghe, làm theo lời mẹ dạy
Đi đứng khoan thai, nói năng chậm rãi
Nhường dưới kính trên mẹ sẽ rất vui lòng

Tin anh đi mà, dẫu mang tiếng mẹ chồng
Nhưng mẹ của anh rất hiểu lòng dâu thảo
Vì đã một thời mẹ làm dâu tần tảo
Mẹ hiểu rõ ràng nỗi khổ của nàng dâu

Tin anh đi mà, rồi em sẽ quen mau
Người phụ nữ đầu tiên trong đời anh là mẹ
Người phụ nữ thứ hai – là em – người vợ trẻ
Hai người phụ nữ anh thương ắt sẽ thuận hòa

Rồi một ngày em cho mẹ làm bà
Anh và em sẽ ra rìa tất thảy
Cháu nội mẹ dù trai hay gái
Mẹ cũng cưng chiều như ngày đó thương anh
Tin anh đi mà, hạnh phúc sẽ đến nhanh!

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago