Thơ tình yêu

Xe Đạp Không Yên

Thơ: Xe Đạp Không Yên

Mỗi ngày qua.. vùi mình vào công việc
Anh chỉ biết làm vậy để quên em
Cho nỗi nhớ không vô cớ dấy lên
Và nỗi buồn sẽ nằm yên ở đó.

Mỗi ngày qua.. làm mình bận để cố
Không khi nào có thời gian nhớ nhung
Bớt nghĩ suy về một người đã từng
Là tất cả ở trong tim như thế.

Mỗi ngày qua.. cố làm việc thật trễ
Để khi mệt thì có thể ngủ quên
Sẽ không phải thức với những nỗi niềm
Rồi nhớ em trong đêm lại thao thức.

Mỗi ngày qua.. anh đã gắng hết sức
Và đã quên trong những phút giây dài
Nhưng bất ngờ.. đổ vỡ một sớm mai
Khi đêm trước mơ gặp ai trong mộng.

Ps: nhọ :

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago