Thơ tình yêu

TÔI YÊU EM – CÔ GÁI YÊU KIỀU

TÔI YÊU EM – CÔ GÁI YÊU KIỀU

Người tôi yêu, một cô gái yêu kiều,
Sống vui vẻ luôn nói cười và cũng rất thích hát,
Yêu thơ văn và ngắm hoa chiều bát ngát,
Sống vô tư không lạnh nhạt với ai.

Cô gái ấy, quả thật là có tài,
Biết làm thơ hài để làm vui bao kẻ,
Cô gái ấy xinh lắm lại rất trẻ,
Tính ngoan hiền, thương mẹ và kính cha

Cô gái ấy thích giúl đỡ người già,
Biết cách nói chuyện làm tim ta dao động,
Trái tim tổn thương đã có thêm sức sống,
Yêu nàng rồi nên ta mộng bên nhau,

Tình dù đẹp cũng sẽ có phai mầu,
Phải nến trải ngọt bùi và cay đắng,
Anh bên nàng và dõi theo thầm lặng,
Hứa bên nàng sẽ chẳng thể rời xa.

Thiên Nhật

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago