KÍ ỨC

Kẹo Đắng

Khi nỗi nhớ không còn gọi thành tên
Em cố quên để xua đi quá khứ
Mai sau này…ừ thì em biết chứ
Dẫu đau thương vẫn cứ mãi đi tìm.
….
Tìm cho mình nơi mất nửa con tim
Nửa lặng im…ngủ vùi sâu dĩ vãng
Tình đôi ta…đâu còn là lãng mạn
Nhớ làm gì man mác…chuyện…ngày xưa..!!
….
Mất thật rồi bàn tay nắm trong mưa
Chiều dần buông đón đưa về khuya sớm
Đi bên anh…đôi lần em liếc trộm
Má ửng hồng…còn đâu nữa…tình ơi..!!
….
Trên biển chiều…em lặng đứng chơi vơi
Kí ức yêu xa rời theo ngọn sóng
Thả hồn em vào bầu trời mơ mộng
Anh – bên đời ….!! Còn thực tại – cô đơn…!!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago