Thơ tình yêu

HÃY ĐỂ EM NÓI TIẾNG CHIA TAY

HÃY ĐỂ EM NÓI TIẾNG CHIA TAY

Hình như điều gì khiến anh lúng túng?
Khoảng trống nào chợt ngăn giữa hai ta?
Anh không nói, chỉ là em cảm nhận
Bởi trái tim anh từng rất thật thà

Có phải người xưa về ngang lối ấy?
Có phải tình xưa tha thiết đợi chờ?
Anh hãy nghe con tim mình mách bảo
Đừng vì thương mà chắp vá câu thơ

Em ghen chứ, nhưng không sao người ạ!
Nếu thật lòng cô ấy vẫn thương anh
Ta đến với nhau chắc gì hạnh phúc
Dừng lại đi…giờ em thấy thương mình

Em thương em vì đã yêu khờ dại
Đã tin người là tất cả riêng em
Đã đắm đuối tưởng chừng như có thể
Khiến anh vùi chôn quá khứ ngủ yên…

Em đã sai rồi, em khờ dại quá
Người chớ bận lòng, hãy để em đi
Lời xin lỗi muộn màng thêm thừa thãi
Em muốn tự mình nói tiếng chia ly

Bởi khi yêu ta chìm trong say đắm
Nghĩ đến xa nhau đã thấy đau lòng
Nhưng thuyền anh muốn quay về bến cũ
Có lẽ nào…đổ lỗi tại dòng sông…

Lời chia tay bây giờ
nhường em nói được không…?

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago