Giấc mơ thu

(September Rain)

Em đếm đợi bằng ngày hoa cúc trắng
Nên bao mùa thu hoa vẫn nở như chờ
Em đếm diệu vợi bằng những ngày xa vắng
Nên ai đó bảo “buồn còn đem cả vào thơ”!

Có thật không anh…em mơ những giấc mơ
Vừa dang tay nắng, thẩn thờ ngày đã cũ
Bao mùa trôi đi vẫn chưa hình dung đủ
Nên lối em qua hoa trắng vẫn loang đầy

Tháng tám ngập ngừng, tháng tám mê say
Những run rẩy như hôm nào vừa mới
Như cuộc hẹn hò một người quên không tới
Nên bầu trời bao giờ có cớ để mưa rơi

Em đếm đợi bằng ngày hoa đã cũ
Khoảng sân xanh cây lá đổi mùa đầy
Em hy vọng thêm mùa, rồi mùa nữa
Nên thanh xuân gầy sắp sửa cũng heo may

(Nên có những lần tay chẳng chạm đến tay
Như ngày tắt hoàng hôn trong đáy mắt
Chỉ kịp sót tia màu day dứt nhất
Để đếm tàn dư mong cất giữa sao mờ…)

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago