Thơ quê hương

Thảng Thốt Gọi Heo May

Thảng Thốt Gọi Heo May

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Buổi chiều thu ta đi nhặt lá vàng
Tiếng xào xạc gọi về bao kỷ niệm
Tháng ngày dài ta mỏi mòn tìm kiếm
Ảnh hình nào lẩn khuất ở đâu đây

Trời mù sương nhè nhẹ gió heo may
Khoảnh khắc ấy chợt làm ta thảng thốt
Đâu phải mùa đông sao tứ bề lạnh buốt
Mây xám buồn đặc quánh cả không gian

Nuốt giọt đắng cay thêm nỗi ngỡ ngàng
Ta sợ lắm cơn bão giông nghiệt ngã
Đổ qua đời trong một ngày lửa hạ
Mọi đền đài thành quách hóa rong rêu

Trở về đây cảnh vật lắm tiêu điều
Chiếc lá vàng giật mình trong sợ hãi
Ta cúi xuống giấu che niềm tê tái
Mặc hoàng hôn buồn bã phía sau đồi

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago