Thơ tình yêu

EM GỬI TẶNG ANH

EM GỬI TẶNG ANH…

Em gửi tặng anh bông hoa đẹp nhất
Một bông hoa mẹ vất vả chăm lo
Mẹ nuôi nấng luôn dậy bảo dặn dò
Dậy cho em biết chăm lo tổ ấm…

Anh yêu à anh cho em gửi gắm!
Bao lời thương yêu đằm thắm trên môi
Gửi nơi anh ánh mắt nói mắt cười
Trái tim hồng em gửi người yêu dấu..

Một trái tim với tấm lòng nhân hậu
Tuổi thơ tháng ngày nung nấu mẹ nuôi
Vì yêu anh em nhắn nhủ trao lời
Cha mẹ thương em một đời trao trọn …

Thương yêu em anh bỏ qua thiếu xót
Lòng bao dung đừng mắng gắt nha anh!
Em yêu anh cả trái tim chân thành
Và bên anh em trao dành tất cả..!

VTH

P/s Đây là bài viết thu Hằng tâm tư rất thật của thân phận người những người con gái yếu đuối..!

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago