Thơ tình yêu

Em gọi anh là người tình bí mật

Em gọi anh là người tình bí mật
Nửa hồn em, anh yêu mãi đắm say
Yêu thương ơi! Yêu mãi suốt đời này
Em giữ nhé, yêu anh bằng tình thật
.
Nắm tay đi, nắm tay em thật chặt
Cùng nhau dìu, mơ hạnh phúc ngày mai
Ta cùng đi nốt nữa quãng đường dài
Dù em biết tình ta không toàn vẹn
.
Anh biết không bởi tình yêu mình muộn
Đến nửa đời duyên mới buộc vào nhau
Nên anh nhé, xin đừng để em sầu
Kẻ đến sau , hay hờn và tủi lắm
.
Em sợ mình trên khoảng tình trống vắng
Anh không bên không tình cảm chân thành
Giấc mơ nào vội vàng quá mỏng manh
Để em nén thở dài trong khoảnh khắc
.
Hai chúng ta giấu tình trong góc khuất
Giấu chỉ mình với cả chỉ em thôi
Giữ một mình mãi mãi chẳng chia phôi
Ta hạnh phúc với người tình bí mật
.
Người tình bí mật | Hương Tình

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago