Thơ tình yêu

Đã lâu rồi em quên viết cho anh

Đã lâu rồi em quên viết cho anh
Người đàn ông từng một thời em yêu thương say đắm
Người đàn ông bao đêm dài lẳng lặng
Em vẫn đợi chờ một tin nhắn quan tâm…

Câu thơ buồn níu ký ức xa xăm
Cũng không còn dòng tên anh trong đó
Chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi trên cỏ
Dẫu lìa cành vẫn vui vẻ đấy thôi.

Là chúng mình sai thời điểm anh ơi
Nên đâu thể nắm chặt tay mãi mãi
Khi thương yêu gửi trao nhau diệu vợi
Vấn vương lòng còn lưu luyến làm chi?

Em lâu rồi quên viết những hoài nghi
Trang giấy trắng ngày xưa ố hoen màu kỷ niệm
Giữa có có không không, người đi hay ở lại?
Câu trả lời cuối cùng chắc chắn chẳng vẹn nguyên.

Duyên – nợ hết thật rồi, buông bỏ một thói quen…

(QUÊN| Hàn Vũ)

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago