Thơ tình yêu buồn

Có một thuở nào em đã yêu anh

Có một thuở nào em đã yêu anh
Cái thuở ấy xa lắm rồi anh nhỉ
Nỗi nhớ hằn sâu trong từng nếp nghĩ
Ngỡ một đời cũng chẳng thể nào quên!

Thuở nào anh cũng đã yêu em
Yêu như thể chẳng bao giờ lừa dối
Yêu như thể chẳng bao giờ thay đổi
Dù cho nhân gian vật đổi sao rời

Rồi một lần mình cũng đã chia tay
Vì mệt mỏi với những điều cố gắng
Vì mệt mỏi với bao chiều im lặng
Câu hỏi nào rơi vào giữa hư không….

Xuân, Hạ, Thu rồi đến những ngày Đông
Cái thuở yêu trôi mãi vào xa vắng
Em trôi giữa tháng ngày dài dằng dặc
Quên mất rằng mình có một thời yêu…

Chiều nay hoa và nắng Thu rơi
Em đi lại con đường năm tháng cũ
Qúa khứ ấy yên lành như giấc ngủ
Đi qua rồi chẳng nỡ đánh thức lên…

Sưu tầm

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago