ANH

Đem giấu anh vào trong nổi nhớ
Nên suốt đời nặng nợ mãi chữ yêu
Nhớ thương mong em giữ lấy đã nhiều
Nay trả hết mọi điều cho anh đó

Tình em trao chắc là anh đã tỏ
Không chút suy bì to nhỏ thiệt hơn
Trả cho anh không phải để trách hờn
Để anh biết lòng chơn thành em đó

Tình yêu kia em vẫn hằng bỏ ngỏ
Là thực lòng, không có nghĩa giản đơn
Trong yêu thương sao tránh khỏi giận hờn
Lòng vị tha vẫn hay hơn anh nhé

Chút nổi niềm riêng chơn thành của bé
Gởi cho anh, kẻ em đã từng yêu
Trong yêu thương xin nhớ lấy một điều
Hãy hâm nóng đừng để quạnh hiu anh nhé

LC (Hien Le)

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago