Thơ tình yêu

ANH THƯƠNG EM NHIỀU LẮM BIẾT KHÔNG

ANH THƯƠNG EM NHIỀU LẮM BIẾT KHÔNG

Anh thương em nhiều lắm em biết không
Như thành phố bao mùa đợi một ai đó
Nỗi nhớ em trái tim anh rất tỏ
Nhớ một người nhớ những phút hư hao.

Thành phố cô đơn lặng lẽ làm sao
Có lẽ thành phố cũng thèm được hạnh phúc
Thành phố buồn chẳng còn tiếng cười nữa
Đợi một người về sửa ấm hết cô đơn.

Mặt trời hôm nay cũng như đang rỗi hờn
Chẳng còn cười tươi tỏa ánh sáng rực rỡ
Có lẽ vì em chẳng ở bên anh nữa
Nên trái tim buồn, ai cũng thấy cô đơn.

Tuổi trẻ chúng ta ai cũng từng dại khờ
Hãy quên hết đi về với anh em nhé
Rồi hai ta sẽ trở thành hai kẻ
Yêu thật nhiều, hạnh phúc cả trần gian.

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago