KỂ TỪ GIỜ

Kể từ giờ ta chẳng nợ gì đâu
Người cứ đi để niềm đau ở lại
Tôi không tin vào tình yêu mãi mãi
Rồi có ngày lòng sẽ lại vui thôi

Kể từ giờ ta mỗi đứa một nơi
Một khoảng cánh thật xa xôi người nhé
Trái đất rộng con người thì nhỏ bé
Lạc mất rồi đành mạnh mẽ đứng lên

Kể từ giờ thôi ta hãy lãng quyên
Một mình ai chẳng làm nên hạnh phúc
Có đắng lòng đành trao lời cầu chúc
Chúc cho người vạn kiếp được bên nhau

Kể từ giờ ta bẻ nửa tình yêu
Bẻ câu hứa chia đôi chiều kỷ niệm
Để mai sau ai yếu mềm tìm kiếm
Vẫn còn đây những yên ấm một thời
“Kể từ giờ ta chia nửa bầu trời”

(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago