NỬA HỒN ĐAU

Tình làm nước mắt ta rơi
Bao đêm lặng lẽ đầy vơi nỗi sầu
Thu đi lá cũng sang màu
Bên thềm một gã bạc đầu nhớ em

Đường xưa tối đã lên đèn
Nghe trong khói thuốc những làn dư âm
Nhịp sống anh vẫn thăng trầm
Nên nào dám hẹn trăm năm một đời

Rằng người cứ đến mà chơi
Xé tan nát nửa cuộc đời thương đau
Có phải không, mối duyên đầu
Anh thua một kẻ đến sau tình mình

Thơ: Hàn Phong

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago