HÔM NAY ANH LẤY VỢ

Hôm nay anh lấy vợ rồi
Từ nay anh sẽ không chơi thăm nhà
Dù nhà cách chẳng bao xa
Dù là công việc, dù là nhớ em

Em ơi … hãy gỡ tơ mềm !
Tơ hồng nguyệt lão se duyên chúng mình
Từ nay dù chỉ một tin
Ta thôi đừng nhắn để mình quên nhau

Cũng đừng trong giấc chiêm bao
Gọi tên anh nữa anh nào xứng đâu
Em ơi ..! đừng nói một câu

Dẫu ta chỉ lướt ngang nhau trong đời
Và rồi những lúc chơi vơi
Xin đừng lui tới nơi ta hẹn hò

Này là khăn thắm em cho
Anh đây xin trả, thôi trò yêu đương
Em về hãy vứt yêu thương
Vứt đi ..!những mảnh thư hường anh trao

Về đi ..! sẽ có biết bao
Người thương, kẻ nhớ ,kẻ trao ân tình
Môi hồng ,da trắng ,mắt xinh
Xin hãy thương lấy thân mình em ơi..!

Hôm nay anh lấy vợ rồi
Hôm nay anh mất một trời yêu thương

Thiên Thanh

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago