ĐẾN CUỐI CÙNG

Đến cuối cùng thôi cũng đành lặng im
khi những giãi bày không làm anh vui lại
lời xin lỗi vì đôi điều phải- trái
cũng chỉ làm cuộc tình mình buồn thêm

Đến cuối cùng em học cách giả quên
chỉ để lòng nhẹ nhàng hơn một chút
những ngọt ngào chỉ còn là giây phút
của thanh xuân chẳng có lối tìm về

Đến cuối cùng mình ngồi lại với nhau
mà không thể tìm ra một cơ hội
tiếng thở dài cùng mọi điều chưa nói
nén vào lòng cho khỏi những xót xa

Đến cuối cùng kí ức có phôi pha?
khi chia nhau lối đi từng hẹn ước
em lặng thinh, anh quay đầu cuối mặt
mà học cách mỉm cười khi cuộc đời chẳng vui

Đến cuối cùng giữa dòng đời ngược xuôi
có khóc hay cười cũng không thôi hi vọng
mất đi tình yêu, còn nhiều điều quan trọng
nên chẳng thể nào gục ngã đến buông xuôi.

Tâm Di

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago