Thơ tình yêu buồn

CUỘC TÌNH NÀY ĐÃ SAI…

CUỘC TÌNH NÀY ĐÃ SAI…

“Đến cuối cùng em chọn cách lặng im”
Trả anh về những ngày xa xưa ấy
Đã biết trước hôm nay, mà sao vẫn xót xa đến vậy
Em ngơ ngác dắt tay mình, đi về phía không anh

Chẳng ai có lỗi đâu
chỉ là trời quên buộc duyên mình
Gặp được nhau là duyên, nhưng bên nhau phải là phận số
Kiếp trước ta nợ nhau thì kiếp này mới được là chồng vợ
Em chỉ đắm đuối yêu thôi nên bây giờ có dám trách ai đâu

Bao nhiêu buồn xin trút vào đôi mắt em sâu
Bao nhiêu đắng cay để em chắt ra thành nước mắt
Anh cứ đi đi, đừng ngoảnh lại mà nhìn em bật khóc
Đã có đêm
nỗi trái ngang
và đớn đau ở lại với em rồi…

Em chọn cách lặng im vì muốn thấy anh vui
Muốn anh trở về những tháng ngày bình yên khi em chưa tới
Lời hứa sẽ mãi yêu anh…vậy mà…
em xin lỗi…?
Cuộc tình này đã sai ngay từ khi nó mới bắt đầu

Đêm lặng im
đủ để em nghe thấy tim mình bất giác nhói đau…

-Lật Đật-

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago