Thơ tình yêu buồn

BẤY LÂU MỘT MÌNH CŨNG RẤT ỔN ĐẤY THÔI

BẤY LÂU MỘT MÌNH CŨNG RẤT ỔN ĐẤY THÔI
Thơ: Lai Ka

Ai cũng biết buồn, ai cũng biết cô đơn
Người mạnh mẽ hơn thường vờ như không biết
Ai cũng như ai đều khóc khi mỏi mệt
Thì trái đất này sẽ chết bởi buồn thương.

Ai cũng từng buồn, ai cũng từng cô đơn
Người bản lĩnh hơn, thường giấu đi, không nói
Thay vì thở than, trách móc đời mệt mỏi
Sao không tự mình tìm lối khác mà đi.

Ai cũng phải buồn, ai cũng phải chia ly
Người trưởng thành hơn, vì ngày mai cố gắng
Chẳng cuộc đời nào 60 năm bình lặng
Nên hãy tự mình làm nắng những ngày mưa.

Ai cũng sẽ buồn, ai cũng sẽ bơ vơ
Nhưng chẳng phải ai cũng sẵn bờ vai ấm
Nếu chưa tìm ra trái tim chung nhịp đập
Bấy lâu một mình cũng rất ổn đấy thôi.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago