Thơ thất tình

Hạnh phúc là phép lạ lung linh

Hạnh phúc là phép lạ lung linh

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đã lạc vào trong bến mộng
Có tình yêu lồng lộng sắc hương
Có em má thắm môi hường
Có lời mật ngọt vấn vương trong lòng

Cùng mơ ước thành chồng thành vợ
Kết giai đồng duyên nợ có nhau
Cùng xây hạnh phúc tươi màu
Trăm năm kết nguyện trầu cau thắm tình

Thế thành một gia đình êm ấm
Từ trong ngoài thấm đẫm yêu thương
Nắm tay trên những chặng đường
Buồn vui sướng khổ mộng thường vượt qua

Ta sống dưới mái nhà vui vẻ
Lần lượt từng đứa trẻ bước ra
Chúng mình thành mẹ, thành cha
Thêm nhiều trách nhiệm nhưng mà thật vui

Nhiều lúc nghĩ bùi ngùi khôn tả
Hạnh phúc là phép lạ lung linh
Gọi là tổ ấm gia đình
Yêu thương, đồng cảm cùng nhìn tương lai.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago