Thơ tự do

“ ĐÁNH THỨC TẦM XUÂN ”

Viết về nhạc sĩ Dương Thụ

Ôi “ Họa mi hót trong mưa”!
Em còn “ Im lặng ” sao chưa ngỏ lời?
“ Hương cau ” tóc rối bời bời
“ Ô kìa nắng” rớt trên môi tươi hồng!

“ Giọt sương ” chạy trốn lòng vòng
Đâu còn “ Hi vọng ” ngày trông ,đêm sầu
Chợt nghe “ Tiếng võng ” giăng mau
“ Ru con” nhả khúc thương đau đầy giường

“ Trở về ” bàng bạc khói sương
Trong lòng “ Tiếng sóng ” còn tương tư chiều
Ra “ Vườn gió” thổi hiu hiu
Em “ Vẫn hát lời tình yêu ” làm gì?

“ Bài hát buồn ” đẫm hoen mi
“ Tiếng mưa để lại” thầm thì ngọn cây
“ Mùa đông cửa sổ” đan tay
“ Tầm xuân đánh thức ” đắng cay ngọt ngào

“ Mùa xuân hơi thở ” chìm mau
Tình yêu ai biết “ Bay vào ngày xanh”?

Ngày 11/7/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago